Thứ Hai, 23/01/2023 08:00

Thơ của Trần Văn Lợi

Hoa đào Trường Sa làm từ giấy thắm/ Nên luôn tươi như tiếng hát, tiếng cười

Đào giấy biết lòng mình rất tết

Hoa đào Trường Sa làm từ giấy thắm
Nên luôn tươi như tiếng hát, tiếng cười
Luôn phơi phới như lá cờ Tổ quốc
Dẫu đêm ngày lồng lộng gió trùng khơi

Hoa đào giấy cứ lung linh, rực rỡ
Lính đảo xa ai cũng muốn ngắm nhìn
Đào vẫn nụ nhưng lòng hoa đang nở
Khi sớm chiều đón nhận những lời khen

Người lính trẻ nâng niu cành đào thắm
Thấy mùa xuân đang ở phía quê nhà
Và đào giấy biết lòng mình rất Tết
Khi nở bằng tình yêu người lính Trường Sa…