Chủ Nhật, 15/03/2026 10:19

Thơ của Vi Thuỳ Linh

Mùa rất đông khi em rất vắng/ Em ôm vết anh sâu nặng

Thượng uyển

Gió ướt vì sương hay vì mây
Mây đựng mưa chất nắng
Mọi chuyển động của vũ trụ đều được chuẩn bị
Như mùa xuân được đón từ mùa đông

Mùa rất đông khi em rất vắng
Em ôm vết anh sâu nặng
Vẽ hình khuôn ngọc măng
Trẻ trung ướm thân măng
Giấc mơ từ đôi tay
Mắt đêm đèn say
Khép đi cho quỳnh nở trắng

Tinh mơ nụ trà my hồng bình minh
Một bình minh bình lặng
Tia tia sáng căng dây ngang dọc khu vườn...
Thượng uyển xuân ươm một vầng hương.