Thứ Hai, 20/02/2023 08:25

Thơ của Võ Sa Hà

Ngọt thương lời ca phố núi/ Môi đỏ má hồng thơm say

Tìm sơn nữ xứ ngàn hoa

Hồn bỗng bay về Đà Lạt
Cánh thu vờn lượn ngàn thông
Đậu xuống khung trời em ngủ
Lặng lẽ hoá thành vầng trăng

Hồn bỗng xuyên qua sương núi
Đến em thành tấm chăn hồng
Ủ ấm cả từng sợi thở
Ru em giấc mơ mùa đông

Hồn bỗng thù thì mắt lá
Ngân nga nhạc khúc đêm hè
Nồm nam hương trời hương biển
Mơ hoa cong mượt làn mi

Hồn bỗng vút nghiêng cánh én
Dệt trời ngàn sắc hoa bay
Ngọt thương lời ca phố núi
Môi đỏ má hồng thơm say

Hồn bỗng ôi chao hồn bỗng
Mơ nàng sơn nữ mơ ta
Đỉnh trời đàn chim sao ngủ
Rung rinh khắp dải Ngân Hà.