Thứ Sáu, 28/02/2025 14:29

Thơ của Võ Văn Hân

Nghĩa trang chiều/ và người đàn bà chưa biết mặt cha

Tìm cha

Nhớ tháng bảy Điện Biên
mưa nguồn rỗ tượng đồng bia đá
Pu Đen mưa núi ngậm ngùi


chậm rãi soi mưa mỗi bước chân gieo một lời cầu nguyện
đã mấy mươi năm
cha nằm lại chiến trường

Đôi mắt màu sương
gọi thầm cha
vọng lại tiếng mình giữa ngàn bia mộ vắng

Người lính
ẩn đời mình trên gương mặt con gái

Gió Tây Trang ru lau trắng về trời
ngàn sao trắng vừa quen vừa lạ
vương trên tóc trắng tìm cha.