Thứ Bảy, 25/02/2023 10:29

Thơ của Vũ Thiên Kiều

Mắt nêm bộ chữ i tờ/ Nghe róc rách những bất ngờ đặt tên/ Suối xanh xanh ngắt thì nên/ Mùa sương bủa lạnh đâu nền đất thương

Lửa chữ

Mắt nêm bộ chữ i tờ
Nghe róc rách những bất ngờ đặt tên
Suối xanh xanh ngắt thì nên
Mùa sương bủa lạnh đâu nền đất thương

Đời người... sách tả chín chương
Một ly cuối... cạn cung đường chông gai?
Quét thêm lá ở rộng dài
Phì nhiêu vẽ bột... dắt hài hước xinh

Trăm năm gọi đậm nết tình
Hàng rào dựng giữa lần thinh lặng lời
Bên này đem nắng ra phơi
Bên kia khấn lạy ông trời đổ mưa...

Ván cờ... quân sĩ mỏi chưa
Miền xe chạy ngược... đá thừa thãi bung
Ừ thì chữ nhựa chữ nhung...
Mồi thêm lửa... có thình thùng mọc trăng?