Thứ Năm, 06/03/2025 10:26

Thơ của Vương Huy

cổng cũ còn đợi người/ chiếc gàu nước vương hoa sóng sánh

Quê tôi

Quê trong tâm tưởng
hàng cau nghiêng hoa trắng rụng trưa nào
cổng cũ còn đợi người
chiếc gàu nước vương hoa sóng sánh
con sông tĩnh mịch trôi dưới hàng tre
mái lá rưng rưng khói chiều bay

Quê ơi
muôn đời hình ảnh tự ngàn xưa
hồn dân tộc phảng phất trong cảnh vật
tiếng kinh chiều ruổi trên đồng làng
đưa ta vào sâu thẳm lòng quê

Ngày nay đời xô động
tôi tha hương trên gót rã mòn
những đêm đèn phố mưa bay
tâm hồn tôi đẫm ướt
ngồi lắng sâu quê hương trong tâm tưởng.