Súng gác ngang hông/ ai cũng hiểu đó là trận đầu/ của những trập trùng đời lính
Con nước
Anh gói trong bọc trước lúc vượt sông
nắm cơm nho nhỏ
thoang thoảng thơm gạo trắng xứ Đoài
áo xanh kết muối âm thầm
đôi giày bạc màu hoa lính
Tim rung lên theo từng tiếng xung phong
lửa âm ỉ giữa rừng khuya thao thức
mùa xuân đi theo bước đoàn quân
để lại một nhành mai bâng khuâng màu xa xứ
Anh đánh dấu tuổi mình trên tấm bạt che mưa
đêm trở võng đong đưa
nhớ nhung cứa vào đất đá
hương bạch đàn cháy
gói lương khô lưng lửng nửa phần
ngẩng đầu lên trời vừa thắp nến
Rừng đỏ pháo hiệu đêm
xếp ưu tư vào ba lô con cóc
tiếng gọi vượt sông không còn trằn trọc
con nước lớn dềnh lên
nâng giấc ngủ vội bên đường
Súng gác ngang hông
ai cũng hiểu đó là trận đầu
của những trập trùng đời lính.