Thứ Tư, 08/07/2026 16:51

Thơ dự thi của Lương Mỹ Hạnh

Nắng nông trường đã xanh màu áo lính/ Chè hong sương thơm cong lối xa

Người lính hai quê

Nhấp nhô nhà
Bề bộn lo toan
Xi măng sắt thép mơ vươn mình thành cao ốc
Thị trấn nông trường khoác chiếc áo cũ chật chội
Chợt ngày non xanh phía cuối chân mây

Con đường em đi phương nào cũng nghiêng về đấy
Niềm vui hôm nay đánh đổi từ xương máu chất cao
Xuân hồn nhiên đơm hương lá
Xuân thở thơm áo cánh đồi

Ngày các anh về bạt ngàn lau trắng
Heo hút tiếng mõ trâu treo vách lưng mây
Thêm những đường cày lật đá
Thêm giọt giọt mồ hôi vẽ mùa

Nắng nông trường đã xanh màu áo lính
Chè hong sương thơm cong lối xa
Ngọn gió thong dong kể ngày lấm láp
Bàn tay buông súng cầm cày cuốc khai hoang

Bóng núi hay bóng người bấm sâu vào đất
Tiếng bìm bịp gọi chiều
Chè thảng thốt xanh thêm
Trôi trôi giữa cao nguyên sương rơi như rót mật
Ơi người lính của hai quê
Đang vươn vai nghe đất mới cựa mầm.