Thứ Sáu, 24/07/2026 15:44

Thơ dự thi của Ngô Mậu Tình

Người lính đằm mình giữa trùng khơi/ những con thuyền nặng lời ru của mẹ

Người lính

Bàn tay thẳng hàng diễu binh
lá thư đến như người dân được mùa cá
người lính khâu lành nỗi nhớ
kết liền một dải san hô

Lá thư trong email thơm hương lúa
ấm biển chiều nay
đảo xa dậy mùi rơm rạ
lời hỏi thăm lót ổ cau trầu

Người lính đằm mình giữa trùng khơi
những con thuyền nặng lời ru của mẹ
cánh buồm nụ hôn vừa hé
lắc đầy trĩu nặng cát xô

Bồng bềnh tiếng đêm
nơi tôi đến là quê hương bốn bề sóng nước
như đứa trẻ lặn ngụp trong tiếng khóc
Hoàng Sa đau đáu mắt nhìn

Biển là đất đảo là quê
chẳng thể nào nguôi được

Tôi lên thuyền còn bâng khuâng lời hẹn
giấc mơ phía chân trời.