Thứ Ba, 19/07/2022 08:42

Thơ dự thi của tác giả Bùi Quốc Bình

Những hạt phù sa trường chinh hơn bốn ngàn năm/ Sinh ra trong đớn đau chấn địa/ Tới những chân trời chưa đặt tên

Phù sa

Những hạt phù sa trường chinh hơn bốn ngàn năm
Sinh ra trong đớn đau chấn địa
Tới những chân trời chưa đặt tên

Khi ta còn ngỡ ngàng về tuổi thơ của đất
Phù sa có rồi và tiếng hát cất lên

Bài ca bùn lầy cuốn chân cha, chân mẹ
Lấm láp bàn tay sắp xếp cánh đồng
Mầm xanh nở khung trời đầy gió

Ta quặn lòng nghe phù sa châu thổ
Ngàn dặm bước ông cha bao thuở cấy trồng
Ta nghe tiếng gươm khua mở cõi
Giọng hoài hương thương nhớ quê nhà

Phù sa!
Phù sa!
Từ ngọn nguồn khát vọng
Đẫm mồ hôi, máu xương
Xây phì nhiêu ngút ngát
Những hạt phù sa đắp bồi thành quách
Dựng bao vương triều

Mỗi hạt phù sa gánh gồng sứ mệnh
Trước bão biển gầm gào
Lặng thầm bổn phận
Tôi nghe vọng những năm dài chiến trận
Phù sa … bất tận phù sa!