Thứ Sáu, 06/05/2022 16:08

Thơ dự thi của tác giả Đinh Thị Hường

Thắp nơi em niềm tin/ giữa mịt mùng âm u/ những ngọn nến lặng câm/ cháy bâng khuâng...

Giáng sinh

Những bước suông không điểm hẹn
buông thõng ngày kiệt
âm vang chuông vọng giáo đường
người đến chờ mùa ban phước
dấu chân cây cỏ hồi sinh

Thắp nơi em niềm tin
giữa mịt mùng âm u
những ngọn nến lặng câm
cháy bâng khuâng
ánh sáng khẽ chạm vào nước Chúa

Mắt đông cời bung lạnh giá
chuông khải ân ngân cùng hoa lá
em như bài thánh ca
người đã hát từ hôm qua
đã hát từ hôm qua
những giọt nến nhỏ thành dòng chậm rãi.