Thứ Tư, 20/10/2021 10:30

Thơ dự thi của tác giả Đỗ Thượng Thế

Từ nơi này/ chúng ta đã bay xa cùng nước mắt/ và cao bổng những giấc mơ tươi xinh/ từ nơi này/ đôi cánh lớn khôn bằng mỗi sớm mai ríu rít...

Ô cửa nghiêng trên cát

Từng ngập nhau lên cát
biển tinh khôi tuổi dại
nơi này từng ô cửa biếc
anh và em mở ra…

Từ nơi này
chúng ta đã bay xa cùng nước mắt
và cao bổng những giấc mơ tươi xinh
từ nơi này
đôi cánh lớn khôn bằng mỗi sớm mai ríu rít
trong tán pha lê vườn xuân
trong giai điệu đắm say và thổn thức - Aline (1)!

- Aline!…
gương mặt em ngọt ngào trên cát ngời biển nắng
mấp máy môi em từng làn sóng bừng cháy xô nhau
dáng em ngần trong bất tận nền trời

- Aline! Aline! Aline!...
ô cửa rồi lấp đầy thét gọi
chiếc khung xanh chật ních thời gian
bao đổ gãy một phương trời mơ tưởng

Ô cửa mở ra em nghìn trùng gió hú
mở ra anh dòng không bến bờ
thăm thẳm quá giọt sao khơi
chấm chim âu loang ráng trời tím tái

Chiều vẫn đây ngập ắp dấu ngày
anh gào câm…
ô cửa nghiêng trên cát
ô cửa cầm giam trái tim sóng dại cuồng.


--------
1. Tên bài hát của Christophe, Pháp.