Thứ Sáu, 13/08/2021 00:26

Thơ dự thi của tác giả Hoàng Anh Tuấn

Mỗi khi nhà vắng dáng bà/ Muốn tìm cháu chạy ngay ra giàn trầu/ Lưng còng trong áo sồi nâu/ Làn môi cắn chỉ mái đầu tóc sương

Mắt trầu


Mỗi khi nhà vắng dáng bà
Muốn tìm cháu chạy ngay ra giàn trầu
Lưng còng trong áo sồi nâu
Làn môi cắn chỉ mái đầu tóc sương

Tay bà hái mấy làn hương
Ai xui đàn sẻ bốn phương ùa vào
Lá trầu thức dậy thôi nào
Tiếng chim đổ trận mưa rào vườn sau

Giàn trầu nằm dưới gốc cau
Lá non đừng hái làm đau lá già
Cháu nghe lời dặn của bà
Để giàn trầu tốt chớ mà lụi đi

Lá trầu bé tí chớp mi
Hàng trăm con mắt xanh rì gió đưa
Trầu ơi mày đã ngủ chưa
Cho tao xin lá bà vừa nhạt môi

Bà theo cánh hạc xa rồi
Cơi đồng nhớ rỗng bình vôi góc nhà
Giàn trầu đỏ mắt khóc bà
Ngó đàn sẻ nắng bay qua ngang trời...