Thứ Năm, 19/05/2022 15:27

Thơ dự thi của tác giả Hoàng Anh Tuấn

Trong mơ chẳng thấy lụa là
Bốn mùa chỉ biết hai tà nâu non

Áo dài của mẹ

Mẹ chưa từng mặc áo dài
Vấn khăn nhiễu tím xỏ hài nhung khâu
Suốt đời vận áo cánh nâu
Đội đầu nón lá làm dâu nhà chồng

Người ta má phấn môi hồng
Kể sao đời mẹ bão giông thét gào
Tìm đâu cúc bấm cổ cao
Kệ cho bấc thổi rét vào đồng xa

Trong mơ chẳng thấy lụa là
Bốn mùa chỉ biết hai tà nâu non
Vầng trăng năm tháng khuyết tròn
Hai tà sương nắng có mòn mẹ ơi

Con đi mót chữ cuối trời
Ngoảnh đầu áo mẹ còn phơi trước thềm
Mẹ đừng hong nữa bạc thêm
Gió khuya đơm cúc sao đêm lên ngày

Bố về giữa khói hương bay
Cầm vuông áo gấm mới may lại gần
Giật mình mẹ chạy ra sân
Hình như những bước chân trần vừa đây...