Thứ Hai, 25/07/2022 14:03

Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Trọng Luân

Anh về Cửa Tùng không anh/ Bãi làng mình vẫn có con thuyền gỗ

Cửa Tùng

Múc nước vào cát
Ngâm con thuyền với trăng
Cha mạ chân trần, chí đời con vẫn nghe biển khát
Cửa Tùng u u… con ốc vặn sườn

Gio Linh chia đôi
Mấy chục năm
Mà không chia được biển
Khoai lang ruột vàng bò sang giới tuyến
Heo héo mùa trăng

Anh về Cửa Tùng không anh
Bãi làng mình vẫn có con thuyền gỗ
Mùa này nắng cong vỏ đỗ
Đợi tắt mặt trời tắm ở khúc ngày xưa.