Thứ Ba, 21/06/2022 08:02

Thơ dự thi của tác giả Nông Quang Khiêm

Con ngủ ngoan trên lưng mẹ/ Lời mẹ ru đan tiếng chim rừng

Mùa nương

Con ngủ ngoan trên lưng mẹ
Lời mẹ ru đan tiếng chim rừng
Cái núi cũng cúi như mẹ
Bốn mùa tuồn tuột qua lưng

Con theo mẹ lên nương
Bàn chân quen từng hòn sỏi
Mẹ che phía mặt trời
Mồ hôi chưa kịp oằn lên đất khát
Vui mùa màng đã kín nỗi lo toan

Con ước mình mau lớn
Như chàng Chất Khây(1) chuyện xưa
Để làm ra những mùa vàng cho mẹ
Con vật nhau với cái chữ
Mắt cay xè khói nương

Ngày…
Mẹ bỏ tuổi lưng nương
Ước mơ vùi dưới tro than
Nương lại xanh như núi

Mang hoài bão của Chất Khây
Con đi xa…
Mùa nương xưa đau đáu!

--------
1. Nghĩa là bảy chõ xôi. Tên của chàng trai giỏi giang trong truyện cổ tích người Tày.