Thứ Hai, 09/05/2022 00:12

Thơ dự thi của tác giả Trần Thanh Dũng

Máu huyết của những dòng sông chảy mút chỉ cà tha/ từng thớ thịt Đồng Bằng săn gân/ vạm vỡ như con trai Bảy Núi

Miệt đồng

1
Như trái tim miệt đồng xanh non lá mạ
nhờ hương bưởi hương ngâu những sợi tóc thơm mùi con gái
điệu lý chiều chiều ngắt nhịp mấy dòng quê
tiếng đờn cò nhắc nhớ nước rong nước ròng mùa chướng
như bông điên điển thêu vàng kí ức tuổi thơ tôi

2
Máu huyết của những dòng sông chảy mút chỉ cà tha
từng thớ thịt Đồng Bằng săn gân
vạm vỡ như con trai Bảy Núi
những chuyến phà đêm nhắc nhớ những dấu chân một thời đi mở cõi
tiếng phảng khẩn hoang rạch đồng sắc lẹm như gươm
mở cửa rừng thiêng nước độc

3
Như hơi thở mùa màng trong tiết diện xanh không chiều kích đồng bãi được tẩm ướp và lên men trong nắng sớm ban mai
sóng sánh giấc mơ trong li rượu của những thiên thần
ủ dú ngày xuân vừa chín tới
tôi khuếch đại miền quê trong tường tận những mặt người?