Thứ Hai, 10/10/2022 08:04

Thơ dự thi của tác giả Trần Thu Hằng

Anh có thấy vầng trăng trên chiến hạm/ Biển chiều nay sóng đỏ nhuộm ngang trời

Về với anh


Trăng thấp thoáng trên hải đài mây trắng
Biển bạc đầu thăm thẳm nhớ người ơi

Em có thấy anh trên mắt sóng
Cánh hải âu quyến luyến không rời
Ngọn đèn biển thay sao Mai đứng đợi
Anh ở Gạc Ma đón sóng trùng khơi

Anh có thấy vầng trăng em vẫn khuyết
Mũi tàu đi trong sóng nước tìm nhau
Tiếng đồng đội gọi anh vang vọng
Rặng san hô trắng muốt dưới thân tàu

Em có thấy thịt xương anh chìm khuất
Nước biển trong mảnh trăng ngọc không tan
Soi đáy nước ngọn cờ hồng thao thức
Sưởi ấm mặt trời nung nấu trái tim anh

Chiến hạm rời xa em cũng rời xa
Vầng trăng xưa ở lại
Sóng vỗ về anh giấc mơ bé dại
Đính vầng trăng non lên chuỗi ngọc cho em.