Thứ Tư, 10/08/2022 08:29

Thơ dự thi của tác giả Trúc Phùng

Mơ gương mặt người/ đôi mắt mẹ thất thần níu giữ/ bóng lau đổ phơi mình đỉnh gió

Đợi mùa Pơ thi

Tháng ba
chao chát nắng vàng
Pơ lang(1) rực cháy

Những chiều, mẹ ngẩn mắt trông
cổng trời đổ bóng
nhịp chày xưa chỉ còn tiếng vọng

Đêm Pơ thi(2) huyền hoặc
đốm lửa chập chờn
nhịp ching chiêng nỉ non tiễn biệt

Mơ gương mặt người
đôi mắt mẹ thất thần níu giữ
bóng lau đổ phơi mình đỉnh gió

Xin một lần khóc kể
lễ truy điệu hài cốt không tên
tượng mồ ru bình yên giấc ngủ

Ngẩn ngơ chiều, trời hun hút gió
đồng đội viếng thăm
với câu chuyện tìm anh trên đất bạn…

Anh về cõi atâu(3)
mẹ vẫn đợi
mùa Pơ thi, khóc kể điệu riêng mình!

--------
1. Hoa pơ lang còn có các tên: hoa gạo, mộc miên.
2. Lễ bỏ mả là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa người sống và người chết.
3. Cõi âm.