Thứ Hai, 03/10/2022 08:56

Thơ dự thi của tác giả Vũ Thị Huyền Trang

Người gieo hạt mầm khi nghĩ đến mùa hoa/ Người trồng cây khi nghĩ đến tán xanh râm mát

Lời thuốc súng

Người gieo hạt mầm khi nghĩ đến mùa hoa
Người trồng cây khi nghĩ đến tán xanh râm mát
Người sáng tạo ra nốt nhạc để dạy trẻ em học hát
Người nghĩ ra chữ viết để ghi lại những điều tốt đẹp

Nhà phát minh làm sao ngờ được
Máy bay ra đời đưa chiến tranh lên bầu trời
Radio đã góp phần cho “chiến tranh chớp nhoáng”.
Thuốc súng được phát minh trong lúc tìm thuốc trường sinh bất tử
Hỏa dược đã bắn xuyên nền hòa bình thế giới
Những vết thương dài…

Dù mục đích mỗi cuộc chiến ra sao
Khi tiếng súng cất lên
Cái ác đã hiện hình ở đó

Những đứa trẻ chỉ muốn bay lên bầu trời ngắm mây
Người già dò sóng radio như đi tìm bạn
GPS chỉ định vị hòa bình
Mọi “cuộc chiến không gian” đều nhiễu sóng.