Dò mìn
Tặng Đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ/ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
Cắm lá cờ nhỏ làm cột mốc
như nét mực đường biên trên bản đồ
bàn chân miết sỏi vượt khúc quanh co
lặng nghe nhịp tim mình dò hướng
Khói đặc cuộn quanh khăn che mặt
mắt mũi xè xè cay
bốn phía đồi tua tủa cỏ gai
lính nung mình nắng cháy
Giữa trời mây bay tận tụy
biết thời gian qua như chớp
mệnh lệnh vang lên từ mặt đất
không phải bây giờ thì bao giờ?
Dưới đá lấp tầng tầng kí ức
chiến tranh gửi lại bao vực sâu
một sơ suất có thể thành nỗi đau
mìn còn sót
còn hiểm nguy rình rập
Tiếng rừng hát dỗ nghìn hiu hắt
cây bá vai ru nắng vợi ngày dài
nhủ thầm, phía trước ánh sáng
khi tín hiệu vang lên
giữa ranh giới mong manh mất còn
Nghe gió thổi cũng căng mình cảnh giác
mỗi dịch chuyển phải chính xác từng cen-ti-mét
bầu trời rộng lớn chắc gì thấy hết
những dữ dội vùi sâu trong đất này
nhưng nỗi sợ chỉ thoáng như áng mây bay
người kiên định áo giáp phòng hộ
dứt khoát bàn tay nâng khối thép kềnh càng
đang gỡ một mầm đau cho xóm bản
Ngày mai đứa trẻ vô tư qua bãi cạn
nương ngô vẫy tay tíu tít triền đồi
trong sương sớm bóng người thanh thản
nơi không còn máu loang, mắt đỏ
người lính biên cương lặng lẽ mỉm cười
ý nghĩ hiền xanh thơm hơn cỏ.
Biên giới
Tặng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ/ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
Sông chảy lặng lẽ tháng ngày
rừng đã thay bao áo mới
không còn tiếng súng vang trời biên giới
hoa đang nở khắp lối tặng mùa hương
Bát Xát mở thêm bao con đường
hồ soi ngút ngát trời thẳm
Giữa trập trùng đồi cao gió vắng
lính trẻ vẫn bơi trên con dốc gập ghềnh
bám từng mỏm đá dò tìm
những tọa độ chỉ còn trong lời kể
bao chiến hào giấu dưới cỏ rợp xanh
mỗi nhát cuốc lật lên màu đất cũ
chạm vào năm tháng chưa nguôi
Những bàn tay bẻ nắng, bạt cây
gỡ chằng chịt thử thách
miết mải bới tầng tầng đất phủ
500 ngày đêm(1)
mà lòng thao thiết giục bước chân nhanh hơn nữa
Mỗi hành trình một câu chuyện trở về
một chiếc cúc nhỏ cũng khiến trái tim rung lên
một mảnh tăng mục nát
lại thành tín hiệu duy nhất
nghẹn ngào rưng rưng đáy mắt
cỏ cây bỗng nhiên thinh lặng
khoảnh khắc nhận ra đúng hướng: gặp người!
Khói hương khấn nguyện thay nụ cười
bát cơm đủ đầy ngày đến bữa
điểm cao 350B(2)
quy tập thêm bao nhiêu liệt sĩ
là bấy nhiêu cuộc trở về
sau khắc khoải đợi chờ.
--------
1. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2. Điểm cao 350B thuộc địa phận thôn Đồng Quang, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, từng là một trong những chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần đây, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Tạm biệt
Xin tri ân những người lính hi sinh giữa thời bình
Ăn với nước
ngủ với nước
thở trong nước
tháng ngày dài trôi trên biển mênh mông
Tôi là đặc công hải quân
thân lướt như bóng cá qua ghềnh
đã quen trăm mét độ sâu
thịt da từng ngậm rét thấu xương
thân thể phơi hàng giờ dưới nắng
mạnh mẽ vùng vẫy đón đầu ngọn sóng
Ăn với nước
ngủ với nước
mắt nhập nhòa hơi nước
hiểm nguy rập rình
mà găm đầy tâm trí người đi xa
chuyện cỏn con thường ngày
tôi ngửa mặt thấy trên áng mây bay
cô con gái váy cam nũng nịu ngồi bên ô cửa
giấc mơ hiển hiện từng nét vẽ ngây ngô
cầu vồng bừng lên trong bức tranh thơ bé
vòng tay cha thân thương đến thế
màu áo lính xanh như thể
lá hoa líu ríu trong trẻo vườn nhà
Nước từng là niềm vui reo ca
dòng chảy nuôi tâm hồn tôi khôn lớn
chiều loang lênh láng khói trắng
trăng vàng nhẹ rơi mặt ao êm
nước thân thương từ sông quê
đã tràn ra cả biển lớn
dịu dàng trò chuyện cùng tôi đêm đêm
Sao khoảnh khắc này cuồn cuộn nước lên
dữ dội giăng trùng khơi thăm thẳm
nước đu bão giông vùng dậy
gào thét vỡ trời
nước xòa lên che mắt môi
phủ đầy tóc muối, bàn tay chai
nước quềnh quàng trĩu vai chiến sĩ
nhấn tôi dưới đáy đêm dày
không thể nào kháng cự
Tôi biết đã đến phút giây…
phải nói lời tạm biệt
tạm biệt vùng trời biêng biếc
Tổ quốc linh thiêng xin mãi giữ gìn
tạm biệt đồng đội mến thương
mỗi trái tim ngát thơm hoa nở
khói hương dâng lên tha thiết
thanh thản theo từng áng mây trôi
trọn vẹn một đời dâng hiến
xin hãy đưa linh hồn tôi về đất mẹ!