Chủ Nhật, 19/07/2020 00:03

Thơ Phùng Thị Hương Ly và Lê Vũ Trường Giang

Bình minh mọc lên từ lòng đất/ Những trái dưa mơ gió núi tai mèo/ Nước sông Cầu chảy vào từng mạch rễ

PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
Mùa dưa chín

Bình minh mọc lên từ lòng đất
Những trái dưa mơ gió núi tai mèo
Nước sông Cầu chảy vào từng mạch rễ

Những cánh chim ngang qua
Buông tiếng hót trong ngần
Chúng từng đến đây vào mùa dưa trước
Nhờ gió
Mùi quả chín chia khắp cánh đồng
Hương thơm đậu hai đầu quang gánh

Mỗi chuyến xe nối mùa ra phố
Lại chở về niềm vui lặng thầm
Từng giọt nắng bay lên
Mang hình hài quả chín.

 


LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Kinh đắng


Khi thần Vâyu đặt bàn tay gầy lên ngọn tháp rượi hồn xứ sở
gạch cũ thầm thì dưới bóng hoa
chuyện những người lạc xứ không về
tìm đâu bóng nhạn chao nghiêng bờ khuyết sử
Bố Gia La(1)
hạt cây kraik tha hương

Nàng ngồi đây dòng kinh lạnh buốt
tiếng mõ già lả tả mùa thu
Baranâng lạc nhịp đồi hoang
Dauhrohnưk(2) chết thiêng giấc ngủ
xác hoa tàn thần Vâyu có mang về
kinh đắng chảy tràn thu.

-------
1. Bố Gia La là một vương phi của Champa bị vua Trần Thái Tông
(1225-1258) đưa ra Bắc năm 1252, từ đó lưu lạc nơi đất khách.
2. Điệu hát ru Champa.