Thứ Ba, 22/08/2017 00:36

VNQĐ giới thiệu: Thơ Đinh Ngọc Diệp

Mắt chạm đáy giếng tròn của - những - người - du - kích/ mạch đất giữa rừng mơ tắm đất trăm nơi/ tay gàu khẽ chạm vào sự tích/ hóa chiếc neo ai thả đến gương trời…/ Không sống nữa - những ai là liệt sĩ/ chưa trở về - người du kích năm xưa
vnqdgt

ĐINH NGỌC DIỆP
1496775931Sinh năm 1956, tại Thanh Hóa
Hiện ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tác phẩm đã xuất bản:
Hành trình 1, Nxb Văn học, 2012
Hành trình 2, Nxb Hội Nhà văn, 2013
Hành trình 3, Nxb Thanh Hóa, 2015
Hành trình 4, Nxb Hội Nhà văn, 2016
 




Giếng của những người du kích
 
Mắt chạm đáy giếng tròn của - những - người - du - kích
mạch đất giữa rừng mơ tắm đất trăm nơi
tay gàu khẽ chạm vào sự tích
hóa chiếc neo ai thả đến gương trời…
 
Không sống nữa - những ai là liệt sĩ
chưa trở về - người du kích năm xưa
chìm đáy giếng, màu xanh không dậy nữa
một mảnh trời hai ngả vẫn phân chia
 
Kìa mạch đất lại tưới nhuần da thịt
em lấy nón làm gầu bưng nước cả hai tay
người bước tới đất đai thôi cháy khét
nón đung đưa hay giếng mát đong đầy.

 
12

Trở về
                  
Mỗi chuyến đi đều vì sự trở về
lên sàn diễn để về đời thực
trong phấn son để tìm ra sự thật
biết mình cần ở giữa nhân gian
 
Về với các con đang tuổi học, tuổi ăn
nhiều nghịch ngợm, quên cha còn công nợ
đêm diễn hết mình, mai làm sao chạy chợ
lo bữa hàng ngày, vai diễn sẽ sao đây?
 
Trở về - chỉ trong những phút giây
người xem lặng nhìn háo hức
khóc nghĩa sĩ quên cánh màn đã khép
như quên lúc tàu dừng, hành khách va nhau
 
Ai nhận ra anh buổi sáng hôm sau
bán trứng trao tay giữa chợ trời thật, giả
nghĩa sĩ đêm qua, phút xuất thần rực rỡ
một đi không trở lại bao giờ…?


 4

Đòn gánh tre và con đường tiếp vận

 
Sau chuyến dân công về
chiếc đòn gánh khác hơn
sau Điện Biên
đất nước nhìn cũng khác
đòn tre gánh hai đầu đất nước
 
Con nhìn trên vai mẹ chiều nay
đòn gánh dẻo
ngọn gió rừng lùa qua mọi nẻo
mẹ vai gầy
như dải đất miền Trung
những đường mòn vắt vẻo vào đêm
 
Đêm văn nghệ giữa rừng
nhớ về hò sông Mã
đòn gánh tre sắp đôi
nón triềng vào màu lửa
điệu múa sạp mẹ chẳng còn bỡ ngỡ
hoa Điện Biên xòe nở giữa đêm rừng
 
Sau Điện Biên
vẫn đòn gánh bình thường
mẹ dựng nơi chái hè, góc bếp
từ đó bước ra
điệu múa sạp và câu hò tiếp vận
nghìn cây số gánh gạo ra mặt trận
mẹ thu về trong gang tấc đòn tre.