Thứ Hai, 20/01/2020 13:54

VNQĐ giới thiệu tho Myo

Mẹ bảo sắc chàm của áo không giấu được/ Cái vòng bạc mấy đời đeo trên cổ/ Không bền bằng vỏ chàm trên ống tay/ Mẹ bảo sắc chàm của váy không giấu được

MYO

Tên thật: Vũ Thị Mai Oanh
Sinh 1982 tại Âu Lâu, Yên Bái
Hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Sư phạm Yên Bái
Đã xuất bản:
- Lời yêu không để trong túi áo, Nxb Hội
Nhà văn, 2018
Đang xuất bản:
Cái vẫy cánh của con bướm, Nxb Văn học, 2019
“Sinh ra và lớn lên ở miền núi, tôi tin rằng mình có đủ tình yêu để viết về miền đất này. Như họa sĩ lựa màu, như cây chọn đất sống, tôi chọn Tây Bắc làm điệu nhịp tâm hồn. Cũng chính vùng đất này, miền văn hóa này đã hòa tan trong tôi, để cho tôi viết một cách tự do, hồn nhiên và thành thực với mình nhất”.

Sắc chàm

Mẹ bảo sắc chàm của áo không giấu được
Cái vòng bạc mấy đời đeo trên cổ
Không bền bằng vỏ chàm trên ống tay

Mẹ bảo sắc chàm của váy không giấu được
Nếp này đến nếp khác đuổi theo nhau
Không có sắc chàm sáp ong không bắt
Đường kỉ hà không chặt
Kí ức người Mông không đầy

Mẹ bảo sắc chàm người Mông lặn vào trong mắt
Cái nhìn cứng như đá
Tấm lòng mềm như nước
Nhuộm đi nhuộm lại bao đời
Sắc chàm không phai được

Sắc chàm còn có trong tay em
Anh có muốn mang về nhà không?

Đừng khóc một mình


Nếu có khóc, đừng khóc với quả tai chua
Xót lòng mẹ mùa tai chua vỡ vị nơi gác bếp
Nếu có buồn, đừng buồn với cây măng tre
Xót lòng cha lúc măng chua vỡ mùi trong chum sành góc cột

Em đi lấy chồng
Mo khấn cho giỏ vía không rơi
Cho lòng em không rời cổng nhà ngoài cành dâu xanh tốt
Cho con mắt đừng dõi xuống khe sàn tìm con cun cút
Con cun cút đào cát chân cột
Sợi tóc trẻ con câu lên
Giọt nước mắt không câu được tuổi thơ
Lọt xuống sàn chỉ được tiếng thở dài nhớ về bố mẹ

Em nhớ nhà, nói với anh em nhé!
Đừng hát tiếng làm dâu
Cây mai đầu nhà nghe thấy gầy héo không nên
Dây đài hái trên đồi nghe thấy quên không đậu quả
Anh đưa em về thăm nhà vui con suối nhỏ
Con suối hát, con suối không khóc
Nước suối ngọt từ nguồn sang cọn nước đồng xanh
Con cá chày luồn vực đá chơi rong
Em buồn còn có anh ngày đêm làm bạn

Em về nhà anh rồi
Nước đầy nước cạn
Nước chung dòng
Bố mẹ cùng chung
Em cho anh nhớ cùng
Đừng một mình khóc thầm
Một mình hát tiếng làm dâu
Em nhé!

Xúm(1) à ơi


Xúm à ơi
Em biết cài mắc pém(2) từ lúc nào
Hát khắp báo sao(3) từ lúc nào
Em đi qua đập tràn
Nước suối trong veo bồng làn trắng xoá
Anh lên đỉnh Mồ Dề tìm cây thuốc quý
Suối níu chân không bước không rời

Xúm à ơi
Em cài cúc ve sầu từ ngày biết hát
Cài hàng cúc bướm ngày sửa cỏm(4) chiết eo
Thắt lưng vải màu
Xà tích tám tua
Hát sài peng(5) dưới đêm trăng cúc bạc
Anh đi không có pí thiu(6) giắt cạp
Không về bản Thái
Sao hát cùng em bên khóm mãn đỉnh hồng

Xúm à ơi
Anh gọi nắng mà nắng vắt lòng vòng
Chỉ có vạt sương cong trườn đồi thông trước mặt
Anh gọi em cành thục quỳ náo nhiệt
Hồng rực trước cổng nhà
Đàn ong mật bay về suốt cả mùa hoa
Còn bông chót ngọn có để dành không
Em hát một câu cho anh biết nhé

Xúm à ơi
Đường vào bản Thái không cao như đỉnh Phu Ba
Không dài như suối Nang Khú
Ai thương thì nhớ
Ai nợ thì qua
Em rót đầy thùng nước lá tắm trong nhà
Đun lá xông hơi
Câu khắp báo sao đã mời
Câu khắp hẹn(7) đời đã có
Trăng Mù Cang Chải chín trắng như hoa táo
Bông mãn đỉnh hồng chót ngọn sáng trăng
Trăng chờ
Hoa đợi
Đêm rằm
Xúm à ơi...


---------
1. Lời đệm trong bài hát ru của người Thái
2. Hàng cúc áo bằng bạc (bên đực, bên cái) trước ngực con gái Thái
3, 5,7. Một loại hình ca hát, giao lưu gặp gỡ, giãi bày tỏ tình...
4. Loại áo đặc trưng của con gái Thái
6. Sáo bốn lỗ hay dùng để thổi gọi bạn tình