Lặng thầm Quây Sơn
Những vì sao lốm đốm mặt sông
Lặng nghe âm trầm đáy nước
Quây Sơn bên ta
Râm ran câu hát của làng
Mùa rơm rạ đã qua
Nơi anh âm thầm trực họa
Ngô nếp quện men ngà
Say sưa Dá hai người hỡi
Đường thon lưng đồi đẫm nắng
Chạm lên đôi cánh mặt trời
Dòng nhựa chảy phía rừng phong hương trổ lá
Rót vào bình nguyên lộng lẫy gió
Một sớm mai
Hương thơm vòng quanh vạt đồi
Dòng sông càng chảy càng rõ mùa xuân
Quây Sơn như nét mực
Phác thảo miền biên viễn trong ta
Những nét mờ xa cũng thành gần gụi
Xanh xanh lũng núi
Lặng thầm Quây Sơn…
VNQD