Mùa xuân của cha
Những tháng năm quân ngũ cha gấp trong sổ tay
ùa vỡ thời gian mủn rồi trang giấy
nét chữ nhoè trong mùa xuân vời vợi
kí ức hiện lên đồng đội năm nào
“Chú bộ đội” của con khai bút đầu năm
tuổi trẻ trở về trong từng trang viết
niềm vui bên bếp củi giản đơn
đun ấm nước chè xanh kể chuyện chiến trường
Cha nâng niu chiếc ba lô kỉ vật cũ sờn
từng sợi vải bạc màu khói lửa
vẫn ấm nồng nghĩa tình đồng đội
nuôi nấng giấc mơ cha năm tháng hoà bình
Có biết bao người lính không kịp trở về
đón mùa xuân đất nước
cha lặng lẽ thắp lên trang viết
một mùa xuân không khép lại bao giờ.
VNQD