Nói với mẹ
Chiến tranh bây giờ
không giống ngày xưa
không tiếng ngựa hý
không tiếng gươm khua
không bom ba càng cảm tử
không pháo cao xạ nhằm thẳng quân thù
Ngày nay
là cuộc chiến điện tử
là màn hình ra đa phát hiện mục tiêu
nơi cách Tổ quốc hàng nghìn ki-lô-mét
là đàn máy bay không người lái
như bầy quạ bay qua cánh đồng
nhào xuống mùa gặt
Bài hát đào hầm năm xưa mẹ vẫn hay hát
nhưng không hầm chữ A nào chịu nổi
những quả bom FAB khoan sâu lòng đất
xuyên thủng đường hầm bê tông cốt thép
trước những máy bay, tên lửa siêu vượt âm
bao thành phố làng mạc sẽ tan hoang
trong chớp mắt...
Nhà mình
ba đời độc đinh
đi qua ba cuộc chiến
Đất nước đang hòa bình
những người như con
cầm bút
cầm bàn phím
ra trận
Con đóng quân ở thung lũng công nghệ
cách làng vài chục cây số thôi
sẽ có những ngày phép về thăm mẹ
Con biết
chiến tranh dù thay đổi đến đâu
thì mắt những người mẹ chờ con
muôn đời vẫn vậy
Và Tổ quốc
từ những ánh mắt ấy
lớn lên...
VNQD