Riêng với một màu
Tôi chọn cho tôi
Chỉ có một màu
Màu xanh ấy cả đời tôi khát vọng
Manh áo mỏng đi bên chiều lá rụng
Chuỗi xôn xao như vườn vắng chim về
Dẫu thu tàn trăm mảnh với trúc tre
Tôi vẫn muốn xin chút mùa giấu lại
Để hong ấm cả khi mình trống trải
Rót lời xanh ru hát khoảng không cùng
Xin trọn đời
Làm lá ngụy trang rung
Che mắt giặc trên lưng người lính trận
Cánh chim nhỏ
Tôi bay vào khoảng vắng
Dù mây kia lãnh đạm cuối chân trời
Tôi vẫn tìm
Dẫu màu ấy xa xôi
Nơi thăm thẳm người đi không trở lại
Nơi trắng bạc một góc trời sương khói
Nơi nửa đời tôi chọn áo màu xanh…
VNQD