Tàu cau ngã
Đêm lành…
Muôn sao khoe sáng
Chợt tàu cau ngã xuống
Tiếng sạt vặn mình tướt da đêm
Không ai gọi mà thành tỉnh giấc
Ai rủ đâu mà kí ức miên man
Năm 1980 dưới rừng cam
U-đôm-xay nước bạn Lào đêm đầu xứ lạ
Gió vẫn thổi ngả lay rừng lá
Ngọn đèn dầu leo lét giữa mênh mông
Lời mẹ ru thuở chăn trâu hiện về đêm đất khách
Suối rì rầm róc rách gọi quê hương
Thằng Khánh thằng Chung vướng mìn đêm trinh sát
Đắp xong mộ trải vội hoa rừng
Ôi! Một khoảng cách điệp trùng
Nay đã được trở mình dưới lòng đất
Bây giờ xôn xao vật chất
Nơi bom đào cây đã toả hương
Đủ cho chung và riêng
Ai đi xa kí ức?
Đồng hành với đêm thức
Sao rụng đầy sân…
VNQD