Cỏ tân binh
Khoác mùa xuân phơi phới thắm trên vai
Mùa nô nức những chàng trai nhập ngũ
Tỏa lung linh ngôi sao vàng trên mũ
Tuổi đang xuân muôn giọng nói, tiếng cười...
Tháng giêng hẹn chờ điểm mặt đông vui
Nắng chen chân cùng tinh khôi, rạng rỡ
Giữa màu áo lính, bao người cứ ngỡ
Vừa gặp lại mình một thuở thanh xuân...
Cỏ thao trường đang rạo rực dưới chân
Quân phục xanh trải dài mùa huấn luyện
Cỏ vẫn nhớ rằng xuân luôn đúng hẹn
Và thêm mùa lính mới hội về đây
Cỏ đan tay nâng đỡ những bước giày
Cỏ áp má, cỏ kề tai thủ thỉ
Và cỏ trườn, cỏ lăn như lính trẻ
Cả đội hình của cỏ cũng tân binh
Mùa xuân ngời trên cây súng sau lưng
Trong ánh mắt và nụ cười lính mới
Tiếng hát tân binh từng bừng, sôi nổi
Trải rộng dài nhịp bước của mùa xuân...
Nhà truyền thống sư đoàn
Ngày xuân đón chúng tôi - những người lính mới
Lần đầu đến thăm nhà truyền thống sư đoàn
Quá khứ mở ra bao con đường vời vợi
Những cổ kính, cũ càng lại phơi phới thanh xuân
Tấm sa bàn trải rộng sơ đồ chiến dịch
Chiếc bi đông lỗ chỗ vết đạn xuyên qua
Khẩu súng trường, mũ tai bèo và đôi dép lốp
Cuộc chiến tranh thuở nào như mới hiện ra
Những người lính ấy trước khi vào trận cuối
Còn chia nhau giọt nước cầm hơi
Những nòng pháo lặng im cất giấu một thời
Từng trút lửa căm hờn vào quân xâm lược
Tôi lặng ngắm từng di vật trong tủ kính
Tưởng tượng ra chiến dịch trải bao ngày
Những di vật vẫn thức cùng lịch sử
Mà hiểu lòng người lính trẻ hôm nay
Chợt thấy cả niềm hân hoan chiến thắng
Những hi sinh, nước mắt lẫn mồ hôi
Bao hiện vật nói bằng lời quá khứ
Quá khứ rất gần đang trò chuyện cùng tôi…
VNQD