Tôi sẽ về xóm biển
Mới chừng ấy đã hai mùa huấn luyện
những người lính sạm đen vì nắng gió
đợi đến kì ra quân
Rồi tôi cũng rời xa
ngôi nhà trên đảo đá
vườn rau có tôi và muôn ngàn mắt lá
ngước lên trời
ngước lên trời
đợi mưa...
Rồi tôi cũng rời xa
ngôi nhà trên đảo đá
đồng đội tôi mỗi người một ngả
biết còn ai cùng tôi
đo mặn ngọt những mùa tôm cá
ngày vươn khơi ta làm bạn đồng hành
Tôi giông bão đảo xa
gặp tôi đứa trẻ làng chài
tôi nắng gió trùng khơi
gặp tôi cát vàng ban mai thơ ấu
màu áo lính hải quân sóng biển viền quanh ngực
cởi khỏi người
da thịt mãi còn reo
Tôi sẽ về xóm biển
nơi tôi đã sinh ra
nơi sinh giấc mơ tôi mằn mặn lưới
sinh con sóng bạc đầu giữ hồn cốt ông cha...
VNQD