Lên đảo
Kìa em bé nứt ra từ lòng biển
nước mắt chào đời hoá sóng nước đại dương
tiếng đánh vần bi bô tròng trành đảo nhỏ
lớn lên cùng màu áo lính hải quân
Tiếng chuông chùa uy linh
vọng lời non nước
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng
là nụ cười trên môi người lính trẻ
là ánh mắt thẳm sâu
của những đêm trường thao thức
Và đây…
những cây bàng Trường Sa uống gập ghềnh gió cả
mãi vang ngân điệp khúc quân hành
trái vuông vức căng tràn nhựa sống
như đất trời giao hợp tự ngàn xanh
Rưng rưng tôi trên sân trường đầy nắng
lặt tiếng em cười
lặt trái Trường Sa
Những trái bàng vuông ươm tình người giữ đảo
linh khí biển trời nơi Tổ quốc sinh ra.
Về núi
Đi trên đá âm âm lời núi
lặn vào thung vỉa trầm lắng bao đời
dã quỳ vàng kiên trung tỏa nắng
cột mốc dày thêm tiếng thác gọi đêm ngày
Đi trong mây chạm mây vành ngũ sắc
bồng bềnh
trăn trở
gió dông
Vục nước ngọc sông Quây khỏa xanh Bản Giốc
mắt trời chảy dọc sơn khê
Trạng nguyên nở hồng tươi màu máu
thắm sắc cờ Tổ quốc giữa non cao
bánh xe nghiêng ôm cua vòng tay áo
ngược đá tai mèo phía lịch sử lằn ranh
Biên cương...
ôi hai tiếng thiêng liêng
ôi Đàm Thủy, Cao Bằng, Trùng Khánh
đá đổ mồ hôi
đá thức tạc mây trời
Đi bên anh
những chiến sĩ biên phòng xanh màu xanh của lá
một mỉm cười Đông Bắc xênh xang…
VNQD