Hoa chuối
Mấy mươi năm về với đời thường
đỡ vợ chăm mảnh vườn, đàn lợn
sáng nay bình minh vừa gõ cửa
góc vườn hoa chuối thoảng hương
Bỗng sững sờ giây phút lặng im
cứ níu hồn Trường Sơn năm ấy
bữa hành quân nẻo rừng vắt cắn
ba lô nhầy lưng, súng ngóc bên sườn
Cơn sốt rét rung cây rừng
tóc rụng, đầu lẫn vào đồi trọc
hai thằng khỏe đeo thêm nồi - chảo
ghép vào đội hình “vừa thiếu” anh nuôi
Trước mặt binh trạm dừng chân
đặt ba lô - xốc quai súng
thằng lấy nước đi tìm khe suối
thằng tìm rau lấy hoa chuối rừng
Bỗng bập bùng vợ nhen bếp lửa
giật mình những ngày hoa chuối tỏa hương!
VNQD